Lần đầu "chống đối" của nàng dâu với người bố chồng nghiêm khắc.
Ngà, thuộc thế hệ 8x, từng nghĩ rằng mình may mắn khi hẹn hò với Hiếu - một chàng trai đẹp trai, hiền lành và có công việc ổn định. Cô tưởng rằng việc làm dâu bố chồng sẽ đơn giản hơn so với mẹ chồng, nhất là khi chị gái cô đang gặp khó khăn với mẹ chồng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đám cưới, Ngà nhận ra rằng bố Hiếu rất khắt khe. Vào một buổi sáng sớm, ông đã ra lệnh cho Ngà phải đảm nhận công việc dọn dẹp và nấu nướng trong gia đình, khiến cô hiểu rằng cuộc sống làm dâu không hề dễ dàng như cô tưởng.
Kể từ khi kết hôn, Ngà làm việc nhà liên tục như một cái máy, cảm giác như mình chỉ là người giúp việc. Ở nhà trước đây, bữa ăn luôn vui vẻ và tự do, nhưng ở nhà chồng, có nhiều quy tắc khắt khe. Ông yêu cầu không được vừa ăn vừa nói, và con dâu phải chờ bố chồng gắp thức ăn trước mới được gắp. Ngà không hiểu lý do cho những quy tắc này. Khi cô thử làm món sa lát theo ý mình, bố chồng chỉ trích và từ chối ăn, khiến Ngà phải hỏi ý kiến ông trước mỗi bữa ăn sau đó.
Trong giao tiếp với chồng và bố chồng, Ngà phải luôn dùng lời lẽ kính trọng như "Vâng ạ", "Dạ", "Thưa". Ông bố chồng không chấp nhận bất kỳ cách xưng hô nào không đúng mực, và đã từng phản ứng gay gắt khi Ngà gọi chồng bằng "mình ơi". Dù bên ngoài người ta nghĩ Ngà hạnh phúc, nhưng ở tuổi 25, cô bị cấm đoán nhiều điều, đặc biệt là việc mua sắm và ăn diện. Bố chồng cho rằng những sở thích đó là xa xỉ. Mỗi khi Ngà có đồ mới, ông lại để ý và phê phán. Kể từ khi về làm dâu, cô chỉ mua sắm được rất ít, và dù có mua lén, cũng không thể tránh khỏi sự phát hiện của bố chồng. Chồng Ngà không phải người ích kỷ, nhưng anh luôn muốn giữ lòng bố.
Cuộc sống của Ngà ở nhà chồng luôn ngột ngạt, khó chịu vì bố chồng can thiệp quá nhiều vào việc chăm sóc con. Sau khi sinh con đầu lòng, Ngà không được phép đưa con về bên ngoại chơi vì sợ ốm. Cô cảm thấy bị kìm kẹp suốt 2 năm và cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Ngà đã phản kháng và cãi lời bố chồng, gây ra xáo trộn trong gia đình.
Bố chồng và nàng dâu đã giận nhau suốt một tháng. Khi không chịu đựng được nữa, Ngà đã đe dọa sẽ dọn ra ngoài cùng chồng. Thấy bố chồng im lặng, Ngà cảm thấy mình đã cư xử quá đáng. Khi chồng về, Ngà bày tỏ hết nỗi ấm ức và ý định thuê nhà. Không ngờ Hiếu cũng im lặng như bố. Ngà khẳng định sẽ ra ở riêng nếu không có chồng, nhưng Hiếu ôm vợ và thấu hiểu nỗi lòng cô. Anh khuyên Ngà nên kiên nhẫn hơn với bố, vì ông đã vất vả nuôi dưỡng anh suốt 30 năm. Anh nhấn mạnh rằng sự khắc khe của bố đã giúp anh trưởng thành và trở thành chồng của Ngà như bây giờ.
Sáng hôm sau, Ngà tỉnh dậy với những lời chồng nói đêm qua vẫn vang trong tâm trí. Cô nhận ra chồng có lý và quyết định xem xét lại mọi thứ về bố chồng. Khi vào bếp, cô ngạc nhiên thấy bố chồng đang chuẩn bị bữa sáng. Ông nhẹ nhàng bảo cô cùng làm nhanh chóng. Ngà đáp vâng và nhận ra giá trị của việc hiểu bố chồng hơn.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/lan-phan-khang-dau-tien-cua-nang-dau-voi-bo-chong-khat-khe-20140627090711602.chn